Tâm thư "tràn đầy yêu thương" gửi chồng sau một thập kỷ làm vợ.
Dân ta thường nói rằng tình yêu và hôn nhân là do duyên số, nhưng để duyên đó bền vững, cả hai phải nỗ lực. Những dấu mốc như đám cưới bạc, vàng ghi nhận hành trình 10 năm chung sống, là thành quả của một cặp vợ chồng vượt qua khó khăn. Chị Nguyễn Bích Hiền, sinh năm 1980 ở Hà Nội, đã gửi một tâm thư ngắn gọn, hài hước nhưng đầy tình cảm cho chồng. Chị nhớ lại khoảnh khắc 10 năm trước, khi chị trang điểm nhợt nhạt để về nhà chồng, và những kỷ niệm khó quên trong thời gian sống chung, dù có lúc chị cũng muốn "giả dép bố" mà ra đi.
Cuối cùng, chúng ta đã quyết định ngồi lại bên nhau như ngày xưa, khi cậu nắm tay tớ bên hồ công viên Bách Thảo. Tớ đã mê cậu vì những cử chỉ âu yếm đó, dù giờ đây nhận ra đó chỉ là chiêu trò. Sau 10 năm bên nhau, tớ vẫn thấy hạnh phúc khi có cậu, dù cả hai đều khó tính. Tớ tự nhủ rằng đây là điều tuyệt vời nhất sau những gì đã trải qua. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục thân ái và quyết thắng!
Khi bắt đầu viết, tôi muốn chia sẻ hết tâm tư với chồng nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm, những lúc vui buồn lẫn lộn, khiến tôi không biết nhắc đến gì trước. Dù vậy, tôi hy vọng điều này sẽ giúp cậu ấy hiểu tấm lòng của tôi. Một thập kỷ bên nhau không phải là đủ, chúng tôi cần thêm thời gian để hiểu và gắn bó. Chúng tôi có thể không hoàn hảo, nhưng cả hai đều nỗ lực để trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc.


Source: https://afamily.vn/tam-thu-dang-yeu-gui-chong-sau-10-nam-lam-vo-2014122304328907.chn